Bênh mẹ, trai 14 tuổi rút dao đâm cha

Thấy bố mẹ cãi nhau, thay vì can ngăn, Trần Bình A. (14 tuổi; ngụ ấp Thanh Thủy, xã Chánh An, Mang Thít, Vĩnh Long) đã dùng dao đâm 2 nhát vào phần bụng và hông sườn gây thương tích nặng cho cha.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chiều 5/6/2014, anh Trần Ngọc Sự đi nhậu về cự cãi với vợ là chị Lý Thị Hẹ (ấp Thanh Thủy, xã Chánh An, Mang Thít, Vĩnh Long).

Sau cuộc “khẩu chiến”, vợ chồng xô xát nhau. Lúc này, đứa con là Trần Bình A. (14 tuổi) cũng có mặt, thay vì can ngăn cha mẹ ra, em dùng dao đâm 2 nhát vào phần bụng và hông sườn gây thương tích nặng cho cha.

Anh Sự được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Sau vụ án, em A. được gia đình bảo lãnh về nhà do tuổi còn nhỏ.

Công an huyện Mang Thít đang điều tra để làm rõ.

Theo Báo Vĩnh Long

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.