Đã tìm thấy thi thể cô gái nhảy xuống sông Đồng Nai tự vẫn

(PLO) - Sau hai ngày thì kiếm, khoảng gần 9 giờ sáng ngày 31-7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể cô gái trẻ nhảy sông Đồng Nai tự tử vào trưa 29-7 tại khu vực thuộc khu vực Cảng Bình Dương cách chân cầu Đồng Nai khoảng 400m về phía hạ lưu.

Nạn nhân là Ngô Thị Ngọc Điệp (23 tuổi ngụ quận 12, TP.HCM). Sau khi lập biên bản vụ việc thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà về an táng.

Hiện trường nơi phát hiện xác chị Điệp. Ảnh: TIẾN DŨNG.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 29-7, nhiều người đi qua cầu Đồng Nai bất lực nhìn một cô gái điều khiển xe máy mang biển số 52-S5 – 3834 lưu thông hướng Sài Gòn đi Đồng Nai, khi đến giữa cầu Đồng Nai thì bất ngờ để xe trên cầu và leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Đồng Nai tự vẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.