Giám đốc công ty máy tính treo cổ tự vẫn

(PL)- Khoảng 10 giờ sáng 16-5, vợ của ông NQL (36 tuổi - chủ Công ty Máy tính Lâm Phát tại phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) gọi điện thoại nhưng không thấy chồng bắt máy nên nhờ một người cháu lên tầng hai của công ty tìm. Tại đây phát hiện ông L. chết trong tư thế treo cổ.

Ông L. để lại thư tuyệt mệnh, trong thư ông viết có nợ trên 1 tỉ đồng. Ông bị chủ nợ ép viết lại nhiều giấy nợ, tiền gốc, tiền lãi lên đến 4 tỉ đồng. Gia đình ông luôn sống trong sợ hãi...

Theo thông tin mà Pháp Luật TP.HCMcó được, đêm 14-5, ông L. bị một chủ nợ tên Tr. đến đòi nợ và ra điều kiện đúng 8 giờ sáng 15-5 đến lấy tiền, nếu không có sẽ làm hại hai đứa con ông L. Sau đó ông L. cùng vợ đưa con đi giấu rồi ông về lại công ty. Đến tối, ông L. có nhờ cháu đi mua mấy lon bia về uống và sau đó xảy ra sự vụ. Theo một nguồn tin thì ông L. có thiếu nợ nhiều người… Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.