Đã tìm thấy 2 thi thể học sinh lớp 9 mất tích

(PLO)-Ngày 11-3-2018, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) xác nhận đã tìm thấy thi thể của 2 trong số 3 em học sinh mất tích khi đi tắm trên sông Ba.

Thi thể của em Đào Hoàng Thanh Tính, được tìm thấy tại đoạn sông chảy qua buôn Hlang (xã Chư Rcăm, cách vị trí mất tích gần 3km) và em Trần Minh Lợi, được phát hiện nổi lên cách chỗ các em tắm không xa. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm kiếm em Đào Minh Lam. Tất cả các em đều sinh năm 2003, cùng trú thôn Chợ, xã Ia Rsươm, cùng học lớp 9, Trường THCS Lê Quý Đôn.

tìm kiếm học sinh mất tích

Hàng trăm người đổ đi tìm kiếm 3 học sinh mất tích

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9-3-2018, ba học sinh trên đến khu vực hạ du của thủy điện Đak Srông 3A, Đak Srông 3B để tắm. Đến 18 giờ cùng ngày, nhận được tin báo cả 3 em đều mất tích, nghi bị đuối nước, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người cùng tham gia tìm kiếm. Khi đến vị trí mất tích, lực lượng tìm kiếm chỉ thấy điện thoại, cặp sách của Tính, Lợi, Lam trên bờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.