Cầu treo gãy đôi, 1 học sinh rơi xuống sông mất tích

(PLO)- Chiếc cầu treo gẫy làm đôi, một học sinh lớp 4 rơi xuống sông, mất tích.

Sông Trường đoạn chảy qua huyện Phước Sơn.

Sáng 19-12, nguồn tin Công an xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, em NPQ. (học sinh lớp 4, trú xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đi bộ qua cây cầu treo bắc qua sông Trường (thuộc thôn 4, xã Phước Hiệp) để đến lớp học. Không may, chiếc cầu bị đứt dây cáp, gãy làm đôi, khiến em Q. rơi xuống sông Trường mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Phước Hiệp phối hợp với Công an huyện Phước Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm em Q.

Được biết, cầu treo bắc qua sông Trường đoạn thuộc thôn 4 được đưa vào sử dụng từ năm 2005.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.