Công an TP.HCM tìm người giữ chiếc điện thoại iPhone 12 Pro

(PLO)- Người phụ nữ ngoại quốc vừa rời khỏi nhà hàng, cầm điện thoại iPhone trên tay thì bị một người đi xe máy áp sát, cướp giật.

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn quận 1, TP.HCM.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 19-3, một phụ nữ ngoại quốc từ nhà hàng đi ra vỉa hè đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) thì lấy điện thoại Iphone 12 Pro để nhắn tin cho bạn.

Khi cách nhà hàng khoảng 4 m hướng về đường Chu Mạnh Trinh thì bị một người điều khiển xe máy (không rõ loại và biển số) đi ngược chiều trên vỉa hè, áp sát cướp giật điện thoại. Nạn nhân sau đó đến trình báo công an.

Qua Báo Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát đi thông báo, ai là người đang giữ hoặc phát hiện tài sản là chiếc điện thoại Iphone 12 Pro 256GB Gold, số Imei: 351880151583416 hãy báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM theo số điện thoại 0693.187.200 để giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.