Con rể đâm trọng thương cha vợ trong đêm

(PLO)- Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, ông Thành đã dùng dao nhọn đâm vào mạn sườn cha vợ là ông T.  khiến ông T. bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 8-5 tại khu vực chùa Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân trong khu vực nghe thấy nhiều tiếng cãi vã tại khu vực này. Do mâu thuẫn, ông Hà Minh Thành (44 tuổi) đã dùng dao nhọn đâm vào mạn sườn cha vợ là ông Lê Văn T. (61 tuổi). Cú đâm khiến ông T. mất máu nhiều, bị chấn thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Ông Thành sau khi đâm ông T. đã được Công an phường Hoàng Văn Thụ đưa về trụ sở. Ảnh: Quỳnh Trang

Thấy cha mình bị đâm, bà H. (vợ ông Thành) hốt hoảng chạy đến, cầm một ống điếu đánh vào người chồng. Lúc này ông Thành mới chịu buông dao.

Nhận được tin báo, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã có mặt tại hiện trường và đưa ông Thành về trụ sở để giải quyết. Hiện ông Thành đã được bàn giao cho Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo một số nhân chứng, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Thành đã tìm đến nhà cha vợ để hỏi chuyện. Tuy nhiên, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn tới xô xát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.