Dùng chày đánh bố để ép chia đất

Sau trận nhậu với bạn bè trở về nhà, Mạnh gây sự với bố đẻ. Anh ta cầm chày gỗ đập nhiều nhát khiến ông lão tử vong.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở huyện Định Hoá) về hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, sáng 1-4, Mạnh và bố đẻ là ông Nguyễn Văn Sơn (60 tuổi), có xích mích về quyền sử dụng mảnh đất gia đình đang ở.

Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh:Cơ quan công an cung cấp.

Tối đi nhậu về, Mạnh tiếp tục gây sự rồi lao tới đánh đập ông Sơn. Hung thủ cầm chày gỗ nện nhiều nhát vào người bố khiến nạn nhân bất tỉnh. Sáng hôm sau, Mạnh vào phòng kiểm tra phát hiện ông Sơn đã chết.

Nhận được tin báo, cảnh sát tới bắt kẻ gây án. Người đàn ông 36 tuổi được cho là nghiện ma túy nhiều năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.