Con trai bị ngáo đá cầm dao đâm bố lòi ruột

Sử dụng ma túy đến mức ngáo đá mất kiểm soát, Hiếu đã dùng dao đâm chém nhiều nhát chính bố đẻ của mình.
Sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 16/7, Nguyễn Tiến Hiếu (SN 1993 ở khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, Thị Xã Từ Sơn đi chơi về và gọi ông Nguyễn Tiến Hoan (SN 1963)  ra mở cổng. Thấy Hiếu có biểu hiện dùng ma túy bị " ngáo đá ", ông Hoan lo sợ chuyện không hay xảy ra nên không ra.

Bực tức vì bố không mở cổng cho vào, Hiếu cầm   dao nhọn trèo cổng vào trong sân, khi thấy ông Hoan đi ra, Hiếu liền cầm dao xông vào chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu ông Hoan.

Bị con chém, ông Hoan bỏ chạy, Hiếu tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm thủng bụng bố. Bị thương nặng, ông Hoan được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh. Ngay sau khi đâm bố, Hiếu đã bỏ trốn. Sau đó, Hiếu đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Hiếu là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy đá. Năm 2012, gia đình đã đưa Hiếu đến bệnh viện tâm thần ở Trâu Quỳ, Hà Nội điều trị khoảng 4 tháng. Thời gian gần đây, Hiếu thường xuyên có biểu hiện nói cười một mình.

Theo Infonet  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.