Cô gái đâm chết bạn trai ở Tân Bình

(PLO)- Cô gái tìm đến chỗ làm của người bạn trai rồi dùng hung khí đâm khiến người này tử vong.

Ngày 1-12, Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai, điều tra vụ án mạng trên địa bàn khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều hôm trước, cô gái 26 tuổi đến nơi làm việc của bạn trai tại một con hẻm trên đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình).

Bất ngờ, cô gái dùng dao đâm người bạn trai khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ, tử vong sau đó.

Sau khi gây án, cô gái trẻ nói với các đồng nghiệp của bạn trai rằng hãy đến công an trình báo, còn mình sẽ về chỗ ở tắm rửa và đầu thú sau.

Nghi phạm sau đó đã đến công an phường 12, quận Tân Bình đầu thú. Ban đầu, cô gái khai rằng sống chung với bạn trai như vợ chồng.

Mới đây, cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm. Thời điểm xảy ra vụ việc, cô gái tìm đến nói chuyện thì bạn trai lạnh nhạt nên xảy ra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.