Đâm chết bạn sau khi uống rượu

(PLO)- Mâu thuẫn sau khi uống rượu, nghi can đã dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Ngày 29-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt và di lý Nguyễn Hữu Dương (24 tuổi, trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Võ Anh Phước (30 tuổi) trú tại huyện Đức Linh, Bình Thuận. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 28-10, Dương và anh Phước cùng một số người bạn khác đến nhà rẫy của anh Nguyễn Tuấn Mỹ (30 tuổi, ở xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) chơi và tổ chức ăn nhậu.

Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: AĐ

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi uống hết 2 lít rượu thì giữa Dương và anh Phước xảy ra mâu thuẫn xô xát nhau. Lúc này anh Phước dùng tay đấm hai cái vào miệng Dương.

Vì bực tức, sẵn có men rượu trong người nên Dương đã cầm một con dao nhọn dài 30cm đâm một nhát vào cổ anh Phước. Hậu quả làm anh Phước tử vong ngay tại chỗ.

 Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Dương đã đến Công an huyện Ea H’leo  đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.