Sát hại bạn cùng phòng vì mở đèn gây khó ngủ

(PLO)- Thấy bạn cùng phòng đi nhậu về lúc rạng sáng và bật đèn khiến khó ngủ, Đức cự cãi và dùng dao tấn công nạn nhân.

Ngày 13-11, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Đức (35 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 12-11, Đức đang nằm ngủ trong phòng trọ thì anh TVV (33 tuổi, quê Sóc Trăng) là bạn cùng ở chung đi nhậu về.

Anh V. đứng ở gần nhà vệ sinh và bật đèn phòng trọ lên. Lúc này, Đức đang ngủ thấy vậy phàn nàn về việc bật đèn sáng, khó ngủ và đi tới tắt đèn thì hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Đức sau đó tới tủ quần áo, lấy con dao tự chế tấn công vùng ngực trái của anh V. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Đức đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.