Cô gái bỏ xe máy trên cầu, nhảy sông Sài Gòn mất tích

(PLO)- Cô gái dựng xe máy giữa cầu, trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn trong đêm tối.

Sáng 1-2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang quần thảo trên sông Sài Gòn (đoạn dưới chân cầu Phú Cường, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để tìm kiếm tung tích một cô gái nhảy cầu.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiến nạn nhân trong đêm. Ảnh: VH

Theo thông tin ban đầu, vào tối 31-1, một cô gái đi xe máy tay ga 61-H1 128.80 đến cầu Phú Cường rồi dựng xe giữa cầu. Sau đó người này để lại đôi dép và xe máy rồi trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn.

Chiếc xe bỏ lại trên cầu.

Một số người đi đường chứng kiến nhưng sự việc diễn ra quá nhanh không kịp ngăn cản.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương cùng cơ quan chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do trời tối sông rộng và cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.