Nam sinh lớp 11 nhảy sông Hương tự tử

(PLO)- Một nam sinh mặc đồng phục học sinh đi xe đạp điện đến khu vực cầu đường sắt Bạch Hổ (TP Huế) rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Hương...

Ngày 9-12, Công an phường Phường Đúc (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) xác nhận trên địa bàn vừa nhận được tin báo của người dân một nam sinh lớp 11 để lại xe đạp điện trên cầu đường sắt Bạch Hổ rồi nhảy sông Hương tự tử.

Người dân hiếu kỳ đến theo dõi việc tìm kiếm nam sinh.

Nạn nhân được xác định là em LHBN (17 tuổi, trú phường Hương Long, TP Huế), học sinh lớp 11 ở một trường tại TP Huế.

Có mặt tại hiện trường, gia đình của nam sinh cho biết em N. đã bỏ nhà đi mấy hôm nay. Trước khi xảy ra sự việc, nam sinh này có nhắn tin cho chị ruột của mình với hàm ý xin lỗi gia đình.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng và phương tiện để tìm kiếm nam sinh mất tích nghi do nhảy cầu tự tử.

Được biết N. là con thứ hai trong gia đình có ba chị em.

Nam sinh lớp 11 nhảy sông Hương tự tử ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.