Đang đi cùng cha, nam thanh niên bất ngờ nhảy cầu tự tử

(PLO)- Người cha bất lực nhìn con trai lao xuống sông Nhật Lệ (Quảng Bình) tự tử trong đêm mưa.

Tối 20-11, một nam thanh niên tên HDM (20 tuổi, trú tại xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) khi đang đi cùng với cha mình qua cầu Nhật Lệ (TP Đồng Hới) thì bất ngờ kêu cha dừng xe rồi lao xuống sông tự tử.

Nhiều người dân đứng theo dõi.

Theo người dân cho biết, khoảng 19 gờ tối cùng ngày họ nhìn thấy chiếc xe máy trên xe có 2 người chở nhau khi vừa đến giữa cầu Nhật Lệ thì dừng lại. Ngay lúc này, người ngồi phía sau xuống xe rồi lao lên thành cầu và nhảy xuống sông.

Khi thấy con trai lao xuống dòng sông, người cha chạy với theo nhưng không giữ được. Người dân thấy vậy đến ứng cứu nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và huy động lực lượng cùng thuyền máy để tìm kiếm. Đến 21 giờ đêm, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, M. hiện tại đang học đại học năm 3, có biểu hiện bị trầm cảm nhiều tháng qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.