Để tài sản, lao từ cầu Rạch Miễu xuống sông Tiền tự tử

(PLO)- Người đàn ông đi bộ lên cầu Rạch Miễu rồi móc túi lấy bóp tiền, điện thoại… để lại trên cầu, sau đó gieo mình xuống sông tự tử.

Đêm 15-11, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang phối hợp với Công an xã Thới Sơn truy tìm tung tích và điều tra nguyên nhân một người đàn ông nhảy từ cầu Rạch Miễu xuống sông Tiền tự tử vào tối cùng ngày.

Hiện trường trên cầu Rạch Miễu - nơi người đàn ông lao xuống sông tự tử. Ảnh: HÀ HUY

Số tài sản người đàn ông để lại trước khi gieo mình xuống sông tự tử. Ảnh: HÀ HUY

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 19 giờ 40 phút đêm 15-11, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi bộ lên cầu Rạch Miễu và khi lên đến giữa cầu Rạch Miễu thì người này ngồi xuống móc bóp tiền, điện thoại, thuốc hút… ra bỏ lại trên cầu, sau đó leo qua lan can thành cầu và gieo mình xuống sông Tiền tự tử.

Người đi đường không kịp can ngăn do người đàn ông nói trên hành động bất ngờ. Thông tin người đàn ông tự tử được báo đến cơ quan công an. Công an TP Mỹ Tho và cơ quan chức năng qua kiểm tra tài sản người đàn ông để lại thấy có một CMND mang tên Trần Văn Vui (SN 1976, ngụ xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri, Bến Tre). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.