19 cuộc gọi trước khi nhảy cầu Rạch Miễu tự tử

Chiều 11-3, các cơ quan chức năng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường nơi thanh niên nhảy cầu Rạch Miễu tự tử. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Dũng ( SN 1975, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Theo bảo vệ cầu Rạch Miễu, khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, bảo vệ tuần tra cầu phát hiện giữa cầu có một xe gắn máy biển số 71K8-4342.  Trên xe  có chiếc nón bảo hiểm, một điện thoại di động cùng giấy chứng minh nhân dân mang tên anh Dũng nhưng không thấy người đâu nên báo công an.

Công an đang khám nghiệm hiện trường nơi thanh niên nhảy cầu tự tử

Kiểm tra số điện thoại mà anh Dũng vừa gọi thấy có 19 cuộc gọi. Người nhận điện thoại  cho biết là bạn của anh Dũng, hiện ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. “Khoảng 11 giờ anh Dũng có gọi rất nhiều cuộc than thở buồn quá chắc tự tử nhưng không nói buồn chuyện gì”, người này cho công an biết.

Đến chiều cùng ngày gia đình anh Dũng đã thuê thợ lặn để tìm thi thể.

Theo M. Sơn/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.