Lý do cô gái nhảy cầu tự vẫn trước mặt mẹ và chị

(PLO)- Sáng 24-10, thi thể chị Ng.Th.V (18 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã được tìm thấy.

Ông Nguyễn Văn Lục, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ, cho biết chị V. vừa cưới chồng về xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu) và chưa có con. Thời gian gần đây, chị V. muốn ra Hà Nội làm nghề làm tóc nhưng chồng không cho đi.

Người chồng cũng điện thoại nói với mẹ vợ và chị vợ nhờ khuyên giải chị V.

Ngày 23-10, chị V. về nhà mẹ ruột và gia đình cũng khuyên như vậy. Sau đó chị V. đi ra cầu Anh Trỗi (thuộc xã Quỳnh Ngọc) định gieo mình xuống sông thì được nhóm thanh niên đi chơi phát hiện, can ngăn.

Khoảng 20 giờ 30 đêm 23-10, kiên quyết ra Hà Nội nên chị V. đi bộ đón xe khách, mẹ và chị đi sau. Khi đang đi qua cầu Anh Trỗi thì bất ngờ chị nhảy xuống sông. Vì đêm tối nên mọi người không cứu kịp.

Sau khi tìm vớt được thi thể, gia đình đã đưa chị V. về tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.