Chồng treo cổ tự tử vì nghi vợ ngoại tình

Cho rằng vợ mình có quan hệ tình cảm "ngoài luồng", người đàn ông 52 tuổi cự cãi với vợ, rồi bỏ đi nhậu nhiều ngày và trở về nhà treo cổ tự tử.

Chồng treo cổ tự tử vì nghi vợ ngoại tình ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Sáng 15-4, ông Hồ Thanh Sử, Chủ tịch UBND xã Tắc Vân, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận thông tin về cái chết của ông Đặng Văn Loan (52 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tắc Vân). Ông Loan được gia đình phát hiện đã treo cổ tự tử tại nhà vào khoảng 4g sáng cùng ngày.

Theo ông Sử, sau khi nhận được tin trình báo, Công an xã Tắc Vân đã xuống hiện trường lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an TP. Cà Mau xác minh, làm rõ dù gia đình không có yêu cầu.

Nguyên nhân ông Loan tự tử được cho là mâu thuẫn với vợ do ghen tuông. Nhiều ngày trước, ông Loan cự cãi với vợ, rồi bỏ đi nhậu liên tiếp nhiều ngày liền.

Chiều 14-5, ông Loan trở về nhà, đến rạng sáng 15-4 ông treo cổ tự tử.

Theo Phụ Nữ TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.