Bình Phước: Phó chủ tịch HĐND xã chết trong tư thế treo cổ

(PL)- Ngày 1-3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, bước đầu xác định ông Lê Quang Hưng (Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước) chết do treo cổ tự tử.

Trước đó ông Hưng được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây dù trong phòng ngủ tại nhà riêng vào chiều 26-2. Ngay sau đó vụ việc được báo cho cơ quan công an, khi công an đến hiện trường thì xác định ông Hưng đã chết từ trước đó.

Theo một số người dân địa phương, ông Hưng đã có gia đình và nguyên nhân chết có thể do mâu thuẫn tình cảm. Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, ông Hưng vẫn đi làm bình thường… Hiện nguyên nhân vụ việc dẫn đến ông Hưng tự tử đang được công an tiếp tục làm rõ.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.