Bạc Liêu: Con trai chủ tịch huyện treo cổ tự vẫn

(PL)- Trưa 10-4, Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) xác nhận Mai Quốc Quân (con trai ông Mai Chí Tín, Chủ tịch UBND huyện Giá Rai) vừa treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 9-4, người nhà phát hiện Quân chết trong tư thế treo cổ tại nhà ở xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai.  Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến anh Quân tự vẫn là do buồn chuyện gia đình.

Được biết Quân đã ly hôn với vợ, thời gian gần đây được gia đình mai mối kết hôn với một phụ nữ ở huyện Đông Hải (Bạc Liêu) nhưng Quân không đồng ý.

Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân  công tác tại phòng Tín dụng - Kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Giá Rai, khi tự vẫn có để lại thư tuyệt mệnh… Phía  gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

(Theo VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.