Chồng ‘ngáo đá’ đánh vợ trong khách sạn ở quận 12

(PLO)- Người chồng đưa vợ và hai con đến thuê phòng ở khách sạn rồi có biểu hiện ngáo đá.
Ngày 20-4, đại diện UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM, cho biết vừa thực hiện biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với VNBT (31 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12).

Trong phòng khách sạn, công an phát hiện dụng cụ sử dụng ma túy. Ảnh: HT

Trước đó, ngày 18-4, T. cùng vợ là chị LCN (31 tuổi) và hai con nhỏ đến thuê phòng khách sạn ở trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp để nghỉ lại.

T. sau đó có biểu hiện ngáo đá, nói nhảm và đánh đập chị N. Người phụ nữ này đã cầu cứu trên mạng xã hội

Người đàn ông được đưa về trụ sở công an để xử lý. Ảnh: HT

Phát hiện thông tin, người dân cùng với Công an phường Tân Chánh Hiệp nhanh chóng có mặt, khống chế T. đưa về trụ sở làm rõ.

Trong phòng khách sạn, công an phát hiện một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo chị N., người chồng chạy xe công nghệ, có tiền sử nghiện ma túy đá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.