Kiểm tra người vừa chạy xe máy vừa lắc lư phát hiện ra ma tuý

(PLO)- Công an thấy Nguyễn Thế Anh vừa đi xe máy vừa lắc lư bất thường nên dừng xe kiểm tra, phát hiện người này có biểu hiện "ngáo đá".

Công an phường Bình Chiểu đã chuyển vụ việc bắt giữ Nguyễn Thế Anh (39 tuổi, tỉnh Bình Dương) cùng các tang vật lên Công an TP Thủ Đức, TP.HCM để mở rộng, xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Tang vật công an thu giữ từ Thế Anh. Ảnh: TS

Trước đó, chiều ngày 29-3, tổ công tác Đội CSGT – Trật Tự Công an TP Thủ Đức đang tuần tra trên địa bàn phường Bình Chiểu thì phát hiện Thế Anh đang điều khiển xe máy trong trạng thái người lắc lư qua lại.

Thấy Thế Anh không tỉnh táo, tổ tuần tra đã dừng phương tiện. Lúc này, Thế Anh lên cơn ngáo đá, mất kiểm soát và tổ công tác khống chế đưa về trụ sở Công an phường Bình Chiểu. 

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng còn phát hiện Thế Anh tàng trữ 3 túi nilong ma tuý, nhiều ống kim tiêm, một số ống nước cất và 25 triệu đồng. 

Qua làm việc, Thế Anh cho biết đã có 3 tiền án và 2 tiền sự, hôm bị bắt giữ Thế Anh từ Bình Dương xuống TP.HCM mua ma túy mang về sử dụng thì bị chặn lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.