Ngáo đá, thanh niên dùng dao tự cắt tay mình

(PLO)- Thanh niên có biểu hiện ngáo đá vừa đi bộ, vừa la hét và dùng dao cắt vào cổ, tay của mình.

Ngày 25-3, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam phối hợp cùng Công an phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ) khống chế thanh niên có biểu hiện ngáo đá lấy dao tự cắt vào tay, cổ của mình.

Khoảng 8 giờ ngày 25-3, người dân phát hiện một thanh niên có biểu hiện ngáo đá đi bộ đến Cụm Công nghiệp Trường Xuân (TP Tam Kỳ), trên tay cầm dao và la hét "giết người".

Công an khống chế thanh niên ngáo đá dùng dao tự cắt vào cổ, tay của mình. Ảnh: LV

Vừa đi bộ, thanh niên này vừa dùng cắt vào tay, cổ của chính mình khiến người dân hoảng sợ.

Nhận tin báo, Công an phường Trường Xuân và Công an TP Tam Kỳ đã triển khai lực lượng tiếp cận, khống chế, sơ cứu vết thường và đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.

Xác minh ban đầu, thanh niên này tên Luận (36 tuổi, ngụ phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ). Luận vừa mới ra tù cách đây vài tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.