Chồng đánh chết vợ chỉ vì say ngủ và không trả lời

(PLO)- Chỉ vì vợ say ngủ, không trả lời câu hỏi, một người đàn ông ở Phú Yên đã đánh, đá vào mặt vợ làm người phụ nữ này tử vong.

Chiều 9-7, Đại tá Đỗ Minh Tân, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với La O Rum (51 tuổi, ngụ thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Đồng Xuân cho biết khuya 28-6, sau khi uống rượu, La O Rum về nhà nhưng không thấy vợ là bà La O Thị Nhật nên đi tìm. Khi thấy vợ đang ngủ trên võng mắc bên hông nhà một người hàng xóm, Rum gọi bà Nhật dậy đi về nhà. Thấy vợ đang say ngủ, không trả lời, Rum đá mạnh vào người bà Nhật làm bà này té xuống đất. Tiếp đó, Rum lao vào liên tục đánh, đá vào người, mặt của vợ. Đến sáng 1-7, bà Nhật chết khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.