Lao vào đánh vợ rồi đâm cả 2 người can ngăn

Thấy người chồng đánh vợ đang ẵm con nhỏ, hai người đàn ông đi đường đến can ngăn liền bị đâm trọng thương.

DAO-1-6291-1432462165.jpg

Con dao mà gã chồng đâm hai người can ngăn. Ảnh:C.A

Khoảng 21h ngày 23/5, hai vợ chồng trẻ đi xe tay ga dừng trước quáncà phê trên đường Nguyễn Thái Bình (phường 4, quận Tân Bình, TP HCM)cãi vã. Dù người vợ đang bế con nhỏ khoảng 10 tháng tuổi, song anh chồng vẫn xông vào đánh tới tấp.

Anh Lâm cùng nam thanh niên đi ngang qua, thấy cảnh bất bình đến can ngăn cũng bị người chồng đánh chửi. Trong lúc ẩu đả, anh ta chạy vào quán cà phêlấy vài khúc mía và con dao đâm chém loạn xạ khiến anh Lâm và người đi cùng bị thương. Bỏ mặc vợ con, hung thủ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an phường 4, quận Tân Bình, đã đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Hiện, anh Lâm vẫn phải điều trị, riêng người đi cùng đã được về nhà.

Theo điều tra ban đầu, kẻ gây ánngụ phường 12, quận Tân Bình, và đã bỏ trốn.

Theo An Nhơn (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.