Chồng đánh vợ gãy hai tay hai chân

 (PLO)- Ngày 4-10, Trung tá Nguyễn Ngọc Diệp, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), cho biết công an huyện đã mời ông Nguyễn Hải Quý (50 tuổi, ngụ ở xã Phong Sơn) lên làm việc về hành vi đánh vợ thương tích nặng.

Tại công an, bước đầu ông Quý thừa nhận việc làm của mình, ông nói đã dùng gậy đánh vợ.

Trước đó, ngày 2-10, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên giữa bà Phan Thị Phương (46 tuổi, vợ ông Quý) và ông xảy ra xích mích, hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, bà Phương bỏ đi giặt quần áo, ông Quý dùng một cây gậy tre dài khoảng 1m, đánh tới tấp vào người vợ mình khiến bà Phương bị gãy hai tay và hai chân.

 Bà Phương đang điều trị tại bệnh viện

Bà Phương kể: “Lúc đó, anh đánh vào lưng tôi hai cái rồi lại tiếp tục đánh tiếp vào hai chân gây chảy máu nhiều. Quá đau, tôi dùng hai cánh tay ôm chặt chân và la lên “gãy chân rồi, đừng đánh nữa”. Thế nhưng chồng tôi vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng gậy đánh tới tấp khiến tay và chân tôi đều không cử động được”.

Nghe tiếng tri hô kêu cứu của bà Phương, hàng xóm và con gái bà Phương đã chạy tới, đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.