Bị chồng đánh, vợ tự tử với ba con

Chiều ngày 4-8, công an huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông thông báo đang điều tra vụ 4 mẹ con uống thuốc trừ sâu tự tử.

Theo đó, vào chiều 2-8, sau khi bị chồng đánh, chị Phan Thị Linh (31 tuổi), trú xã Đắk Som, huyện Đắk G’long lấy chai thuốc trừ sâu dùng cho cây trồng đem ra đổ vào ly rồi cùng với 3 người con là các cháu Phương (12 tuổi), Tình (10 tuổi) và Tính (7 tuổi) uống.

Rất may người dân phát hiện sớm, đưa 4 mẹ con đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Chiều 4-8, các y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết hiện chị Linh và các con đã qua cơn nguy kịch, trong đó một cháu đã được xuất viện. Ba mẹ con còn lại vẫn đang được theo dõi điều trị.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Nam Nguyên (Tuổi trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.