Người đàn ông đánh vợ dập gan rồi treo cổ tự tử

(PLO)-Vì mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông đã đánh vợ dập gan, dập lá lách rồi thắt cổ tự tử trong nhà riêng.

Sáng 26/5, Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng CSĐT về trật tự xã hội, TP.Hải Dương cho biết, vào khoảng 10h ngày 25/5, người dân thôn Tân Lập, xã Thượng Đạt phát hiện thi thể ông Đỗ Văn B., SN 1966 trong tư thế treo cổ, đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối tại nhà riêng.

“Khám nghiệm tử thi cho thấy, trên 2 cánh tay ông B. có một vài vết cắt quanh gân. Hiện trường căn nhà 2 tầng kín, không có dấu hiệu đột nhập của người lạ vào nên chúng tôi xác định đây là vụ tự tử”, ông Dũng nói.

Cũng theo thông tin từ cơ quan CSĐT, trước đó khoảng 10 ngày, vợ chồng ông B. có xảy ra đánh nhau. Ông B. đã đánh vợ là bà G (SN 1967) dập gan. Bà B. đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra và làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.