Chở thịt thối, bị phạt hơn 21 triệu đồng

(PL)- “Chi cục Thú y TP.HCM vừa ra quyết định phạt ông Phạm Ngọc Hùng (Đồng Nai) hơn 21 triệu đồng do vận chuyển gần 610 kg thịt heo và phụ phẩm không chứng nhận kiểm dịch, đã hôi thối.

Ông Hùng còn chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy gần 4 triệu đồng” - chiều 19-7, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết.

Rạng sáng 18-7, Chi cục Thú y TP.HCM phát hiện ông Hùng sử dụng xe khách 60B-004.20 để vận chuyển lô hàng nói trên tại khu vực phường Thảo Điền, quận 2. Ông Hùng khai nhận chở thuê lô hàng từ Đồng Nai về TP.HCM tiêu thụ.

Theo ông Nguyên, xe khách 60B-004.20 đã nhiều lần bị xử phạt về hành vi tương tự. Chi cục sẽ đề xuất cơ quan chức năng tạm ngưng hoạt động của xe này.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.