Cháy xe khách nghi do thắp hương cúng rằm

(PLO)- Cảnh sát và người dân đã nỗ lực dập lửa, nhưng nội thất bên trong chiếc xe khách đã cháy rụi. 

Trưa 2-9, chiếc xe khách 37B-023.44 đang đỗ trước nhà anh H. (trú thị trấn Kim Sơn, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy.

CSGT, công an, người dân nỗ lực dập lửa và kéo xe cháy ra khỏi trước nhà dân để tránh lửa lan vào nhà. Ảnh: QP.

Ngươi của nhà xe cùng dân đã mang nước và các vật dụng ra dập lửa nhưng nội thất của xe dễ cháy lên lửa bốc lên dữ dội.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Quế Phong đến hiện trường chữa cháy, ngăn lửa từ xe cháy lan sang nhà dân.

Sau khi dập tắt, lửa thiêu toàn bộ nội thất của chiếc xe. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.

Nguyên nhân dẫn đến cháy xe, theo nhận định ban đầu là nghi do thắp hương cúng rằm.

Trước đó, sáng 2-9, căn nhà thờ họ làm bằng gỗ ở xóm 5 (xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cũng bị cháy rụi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.