Cháy lớn làm thiêu rụi toàn bộ nhà thờ họ bằng gỗ

(PLO)- Khi cảnh sát PCCC đưa xe cứu hỏa đến thì lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà thờ họ làm bằng gỗ.

 

Sáng 2-9, người dân bất ngờ phát hiện khói, lửa bốc lên từ căn nhà thờ họ làm bằng gỗ ở xóm 5 (xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Hiện trường vụ cháy nhà thờ họ làm bằng gỗ. Ảnh: CA

Người dân đã tri hô và dùng các vật dụng cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Do thời tiết nóng, ngôi nhà làm bằng gỗ nên lửa lan lên nhanh.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hỗ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hỗ số 1 xuất một xe chỉ huy, bốn xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khi lực lượng cảnh sát chữa cháy đến hiện trường thì toàn bộ nhà thờ đã bị ngọn lửa bao trùm nên công tác dập lửa gặp khó khăn.

Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa. Ảnh: CA

Sau đó, cảnh sát đã phun nước dập tắt được đám cháy không để lan sang các nhà xung quanh, nhưng nhà thờ đã bị cháy hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.