Cháy một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng

(PLO)- Đám cháy xuất phát từ máy phát điện đặt trong trụ sở ngân hàng, các nhân viên tại đây dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 6-5, mọi người nhìn thấy khói phát ra từ máy phát điện trong chi nhánh ngân hàng nằm trên đường 2-9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Mọi người đang kéo tấm bạt ra và phun khí CO2. Ảnh: PHONG VÂN

Ngay sau đó, các nhân viên của ngân hàng dùng nhiều bình chữa cháy mini phun vào vị trí phát hỏa. Vài người liều mình lao vào kéo tấm bạt ra để việc khống chế lửa hiệu quả hơn. 

Thông tin cháy cũng được báo đến lực lượng PCCC TP Đà Nẵng. Rất may, đám cháy được dập tắt trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt và không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Xe chữa cháy đén nhưng đám cháy đã được dập tắt. Ảnh: PHONG VÂN

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.