Nhân viên ngân hàng tháo chạy vì cháy kho phế liệu sát bên

(PLO)- Kho phế liệu bốc cháy, khói theo hướng gió tấp vào ngân hàng sát bên khiến hàng chục nhân viên hoảng sợ tháo chạy ra ngoài.
Theo thông tin ban đầu, chiều 8-4, kho phế liệu nằm trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bất ngờ phát hỏa. Đám cháy gặp các vật liệu bén lửa cộng với gió lớn nên bùng phát nhanh chóng, cột khói bốc cao.

Gió lùa khói vào ngân hàng. Ảnh: H.H

Khói từ đám cháy theo hướng gió lùa vào chi nhánh một ngân hàng gần đó. Nhiều nhân viên của ngân hàng này tháo chạy ra ngoài đồng thời kéo vòi nước dập lửa.

Sau đó, lực lượng PCCC TP Đà Nẵng đã điều xe cứu hỏa đến phun nước và dập tắt đám cháy.

Kho phế liệu bị thiêu rụi, vách ngân hàng bị cháy xém. Ảnh: H.H

Vụ cháy không gây thiệt hại đáng kể song đã làm cho nhiều người một phen hoảng hốt. Vách tường của ngân hàng bị khói ám đen, hư hỏng một phần.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.