Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Mẹ con thoát nạn nhờ bịt khăn ướt chạy lên sân thượng

(PLO)- Một nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội cho biết, 4 mẹ con bịt khăn mặt ướt chạy lên sân thượng, may mắn lúc ấy cứu hỏa đến cứu kịp thời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 12-9, xảy ra vụ cháy căn chung cư mini 9 tầng, 1 tum tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương vong.

Một số bệnh viện, cơ sở y tế tiếp nhận nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Xây dựng, ...

Vừa mừng vừa lo, bà Trần Thị Điển (quê ở Hà Nam) cho hay, sau khi nghe tin gia đình con gái đang ở căn hộ chung cư tại Hà Nội xảy ra cháy lớn, bà đã tức tốc từ quê lên. Bà Điển cho biết, gia đình con gái có 5 người, hai vợ chồng và 3 cháu nhỏ (2 gái, 1 trai) sinh sống ở tầng 3 chung cư này.

Ngồi trên xe lên Hà Nội, lòng bà như lửa đốt, sớm nay, khi đã gặp được con gái bà mới nhẹ lòng đi phần nào. Nghe con gái kể lại, cháu trai 8 tuổi và cháu gái 10 tuổi được bố dặn chạy lên tầng thượng. Hiện cháu trai 8 tuổi đã được lực lượng cứu hoả cứu được. “Nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì của cháu gái tôi cả”, bà Điển nghẹn ngào.

Bà Điển vừa chăm sóc cháu gái 2 tuổi vừa kể lại vụ việc. Ảnh: Thanh Tú

Bà Điển vừa chăm sóc cháu gái 2 tuổi vừa kể lại vụ việc. Ảnh: Thanh Tú

Kể thêm, bà Điển cho biết, sau khi để hai con lớn chạy lên tầng thượng vì thấy lửa cháy từ tầng dưới lên quá to, anh T. (con rể bà Điển) bế cháu nhỏ nhất 2 tuổi cùng vợ nhảy xuống từ ban công tầng 3.

Hiện tại, cháu bé 2 tuổi đã an toàn, đang ở bệnh viện Bạch Mai điều trị. Còn con rể bà thì bị gãy tay, con gái thì gãy xương vai và xương lưng, đã được các bác sĩ của bệnh viện Xanh Pôn phẫu thuật.

Ông Bùi Văn Đoán (Hải Dương) cho biết, ông có hai con trai cùng ở tầng 7 của toà chung cư. Trong đêm, ông nhận được tin các con báo về là cháy chung cư, sau đó mất liên lạc. “Lúc nghe tin, tôi bủn rủn chân tay nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh, bàn với anh em trong nhà và tức tốc có mặt ở Hà Nội lúc 1h sáng”.

Khi đến nơi, ông thấy cửa thoát hiểm bật ra, tôi cùng người dân hô hoán phụ giúp dập lửa. “Lúc đó, tôi cầu trời khấn Phật cho các con mình có thể thoát ra được. May mắn, một tiếng sau tôi nhận được điện thoại thông báo của bệnh viện là các cháu đang cấp cứu tại Trung tâm cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai”.

Thông tin thêm, ông cho biết, hiện tại hai anh em đều tỉnh táo. Nhưng người anh bị nặng hơn, gãy 3 xương sườn và gót chân. Người em đang là sinh viên năm cuối của của Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện, thầy giáo của em cũng đã có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ gia đình.

Bệnh nhi 6 tuổi được đưa vào bệnh viện Bạch Mai đêm qua trong trạng thái hoảng loạn. Ảnh: M.T

Bệnh nhi 6 tuổi được đưa vào bệnh viện Bạch Mai đêm qua trong trạng thái hoảng loạn. Ảnh: M.T

Theo thông tin, mẹ cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con đang thuê trọ tại toà chung cư mini xảy ra tai nạn. Ảnh: THANH TÚ

Theo thông tin, mẹ cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con đang thuê trọ tại toà chung cư mini xảy ra tai nạn. Ảnh: THANH TÚ

Chị N.T.L quê ở Bắc Ninh, đang sinh sống tại tầng 4 của toà chung cư bị cháy, được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo. Nhớ lại vụ việc, chị L. vẫn chưa hết bàng hoàng, chị cho biết, lúc ấy đã tối muộn, gia đình chị chuẩn bị đi ngủ thì thấy chồng chị kêu lên là ở dưới tầng báo cháy.

Sau đó, chồng chị chạy ra ban công mở cửa thoát hiểm, rồi 4 mẹ con bịt khăn mặt ướt chạy lên sân thượng nhưng khói cay xè mắt, may mắn lúc ấy cứu hỏa đến cứu kịp thời.

Chị L. bàng hoàng khi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó. Ảnh: M.T

Chị L. bàng hoàng khi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó. Ảnh: M.T

Tuy nhiên, con gái lớn 11 tuổi của chị L. chạy theo bác hàng xóm nên hiện vẫn chưa có thông tin gì. “Sức khỏe của tôi giờ đã ổn, chỉ thi thoảng khạc ra đờm đen và trống ngực dồn dập. Giờ tôi chỉ mong nhanh tìm được con gái đầu”, chị L. thều thào nói.

Nhiều bệnh nhân của vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đêm qua được đưa vào bệnh viện nhưng không có người thân bên cạnh chăm sóc, chính vì vậy, bệnh viện Bạch Mai đang nỗ lực cấp cứu, xử lý, chăm sóc các ca bệnh.

Trong ngày hôm nay, toàn bộ suất ăn, uống của bệnh nhân và người nhà đều được đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện phục vụ.

Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận 7 ca bệnh từ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Hiện, sức khoẻ các bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Ảnh: THANH TÚ

Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận 7 ca bệnh từ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Hiện, sức khoẻ các bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Ảnh: THANH TÚ

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết ngay từ 1 giờ sáng 13-9, bệnh viện đã tiếp nhận 26 nạn nhân, trong đó có 7 bệnh nhi; có 2 nạn nhân đã tử vong ngoại viện, một trường hợp chưa xác định danh tính.

Người cao tuổi nhất là 81 tuổi, bé nhất 8 tháng tuổi, 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc khí CO; ngoài ra nhiều người bị chấn thương và đa chấn thương do nhảy từ trên cao xuống đang cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa, Trung tâm cấp cứu A9, Trung tâm hồi sức tích cực...

Theo quan sát, tòa chung cư mini xảy ra cháy đêm qua ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cao hẳn so với những căn nhà dân ở xung quanh, phía bên trong nhiều xe máy bị thiêu rụi. Ảnh: PHI HÙNG

Theo quan sát, tòa chung cư mini xảy ra cháy đêm qua ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cao hẳn so với những căn nhà dân ở xung quanh, phía bên trong nhiều xe máy bị thiêu rụi. Ảnh: PHI HÙNG

Lối vào khá nhỏ hẹp, theo người dân, đêm qua xe cứu hỏa không thể tiếp cận trực tiếp với hiện trường mà phải rải dây ống mới có thể đưa vòi nước vào trong. Ảnh: PHI HÙNG

Lối vào khá nhỏ hẹp, theo người dân, đêm qua xe cứu hỏa không thể tiếp cận trực tiếp với hiện trường mà phải rải dây ống mới có thể đưa vòi nước vào trong. Ảnh: PHI HÙNG

Chính quyền địa phương đang thống kê, tiếp nhận thông tin nạn nhân vụ cháy. Ảnh: PHI HÙNG

Chính quyền địa phương đang thống kê, tiếp nhận thông tin nạn nhân vụ cháy. Ảnh: PHI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.