Cháy chung cư cao cấp ở TP.HCM, 13 người tử vong

(PLO)- Theo thông tin ban đầu, vụ cháy tại tòa nhà Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP. HCM làm ít nhất 13 người thiệt mạng, 14 người bị thương.
Đến 5 giờ sáng 23-3, đại diện Cảnh sát PCCC TP.HCM xác nhận: Có 13 người tử vong, 14 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM.

Cháy chung cư cao cấp ở TP.HCM, 13 người tử vong ảnh 2

Khoảng 1 giờ ngày 23-3, đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn ra từ tầng hầm giữ ô tô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP.HCM).

Đám cháy được phát hiện khoảng 1 giờ sáng nay, tại tầng hầm giữ xe ở chung cư Carina.

Hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong la hét, kêu cứu. Những người dân chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao.

Hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng 34 xe chữa cháy chuyên dụng được điều đến chữa cháy, cứu người.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng giương nhiều xe thang để đưa những nạn nhân mắc kẹt xuống. Trong đó phụ nữ và trẻ em, người già được Cảnh sát PCCC đưa xuống trước.

Hiện trường vụ cháy

Một phụ nữ được cứu khỏi đám cháy cho biết khi chị đang ngủ thì cảm giác ngộp thở. Tỉnh giấc thì chỉ thấy khói đen dày đặc. Chị bế con chạy ra ngoài tìm đường nhưng xung quanh có rất nhiều người đang la hét hoảng loạn như mình. Mọi người không biết chạy phía nào.

Gần 5 giờ sáng, cảnh sát PCCC đưa cư dân trong căn nhà cháy ra ngoài

"Tôi chạy vào căn hộ có bốn người gần đấy, cùng họ vẫy tay ra ban công kêu cứu. Chúng tôi rất sợ. Dùng màn, chăn, cột lại thành dây để nhỡ cứu hỏa không đến kịp sẽ tự đu xuống dưới. Rất may, chờ khoảng 30 phút thì tôi và mọi người được đưa xuống" - chị cho biết thêm.

Một cư dân chung cư cho hay: Khi họ đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn. Tỉnh giấc thì không thể thở vì khói dày đặc. Chạy ra ngoài cũng thấy khói. "Chúng tôi không biết chạy đằng nào nên phải nhảy xuống đất", một người sống tại tầng hai căn hộ cho biết.

Người dân cho hay họ nghe thấy tiếng nổ và sau đó thì khói đen phủ khắp hành lang trong tầng căn hộ của mình nên phải tìm cách mở cửa ra ban-công để cầu cứu.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy phát ra từ tầng hầm giữ ô tô, xe máy nằm giữa khu A và B của tòa nhà.

Theo thông tin ban đầu, khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, cảnh sát đã huy động lực lượng ở các đơn vị quận 1, quận 6, quận 8, Bình Tân, quận 10, 11 cùng 205 cảnh sát PCCC đên hiện trường.

Lửa phát ra từ tầng hầm chứa xe block A của chung cư có kết cấu gồm 14 tầng và một tầng hầm để xe. Lửa được khống chế lúc 3 giờ, dập tắt hoàn toàn lúc 3 giờ 30 cùng ngày.

Khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo quận 8 đã có mặt tham gia chỉ đạo công tác chữa cháy.

Tòa nhà Carina Plaza nằm trên khu đất rộng hơn 19.000 m2 ở đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Tòa nhà gồm ba blocks cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí... và hơn 700 căn hộ.

PLO tếp tục cập nhật...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.