Bình Phước: Một phụ nữ dẫn theo con gái nhảy sông tự tử

(PLO)- Một phụ nữ dẫn theo con gái ra sông tự tử, người nhà ngăn cản nhưng chỉ kịp giữ lại được người con.

Đến chiều 29-3, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tích cực tìm kiếm người phụ nữ nhảy sông tự tử, mất tích vào rạng sáng.

Lực lượng người nhái tìm kiếm người phụ nữ nhảy sông mất tích. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày bà Nguyễn Thị N. (48 tuổi, ngụ tại Bình Phước) dẫn theo con gái 17 tuổi, đi lên cầu Nha Bích, thuộc xã Minh Lập, (huyện Chơn Thành, Bình Phước) với ý định nhảy xuống sông tự tử.

Khi đang chuẩn bị nhảy xuống, thì người con gái lớn chạy tới khuyên can, rồi kịp giữ lại được người em gái. Còn bà N. thì gieo mình xuống dòng sông, mất tích.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã huy động nhiều xe chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ, người nhái lặn tìm người phụ nữ này.

Đến chiều cùng ngày, người phụ nữ này vẫn chưa được tìm thấy. Được biết do mâu thuẫn chuyện gia đình nên bà N. muốn nhảy sông tự tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.