Thanh niên và nữ sinh lớp 12 cùng ăn lá ngón, 1 người tử vong

(PLO)- Do bị phản đối, một người đàn ông cùng nữ sinh lớp 12 đã ăn lá ngón tự tử.

Chiều 27-3, ông Lầu Bá Trừ, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hai người ăn lá ngón tự tử, một người được cứu sống, người còn lại tử vong.

Người đàn ông tử vong là anh Thò Bá Khư (26 tuổi, trú xã Nậm Càn), người được cứu sống là em Tr. (18 tuổi, học lớp 12, trú huyện Tương Dương, Nghệ An).

Trước đó, trưa 25-3, anh Khư và em Tr. rủ nhau lên núi bản Cù (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) rồi cùng ăn lá ngón tự tử.

Khi phát hiện, người dân đã đưa anh Khư và em Tr. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do ăn nhiều lá ngón, anh Khư đã tử vong. Còn em Tr. được cấp cứu kịp thời.

Theo ông Trừ, nguyên nhân dẫn đến hai người này ăn lá ngón tự tử là anh Khư và em Tr. có tình cảm với nhau.

Khi bị hai gia đình phát hiện và phản đối, anh Khư và em Tr. đã cùng đi lên núi ăn lá ngón.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.