Bình Phước: Lửa bao trùm kho sản xuất nhang của nhà chùa

(PLO)- Nửa đêm, ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi bao trùm cả kho sản xuất nhang của một ngôi chùa tại Bình Phước.

Đến sáng 19-7, vụ cháy ở nhà kho sản xuất nhang tại chùa Thanh Tâm (xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng PCCC khống chế ngọn lửa. Ảnh: KD

Trước đó, vào khuya 18-7 người dân thấy khói bốc lên nghi ngút tại nhà kho sản xuất nhang của chùa Thanh Tâm.

Mọi người hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa ngày càng lan mạnh, khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an tỉnh Bình Phước đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế. Theo quan sát của phóng viên, diện tích bị cháy khoảng hơn 300 m2. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.