Người dân dập lửa cứu xe bị cháy ở Gò Vấp

(PLO)- Phát hiện ô tô phát cháy, người dân hô hoán dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy.
Tối ngày 27-6, chiếc xe Ford EcoSport biển số TP.HCM chạy trên đường Nguyễn Oanh theo hướng từ quận 12 về quận Gò Vấp. Khi đến trước nhà số 321 Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) thì bất ngờ xe chết máy, khựng lại đột ngột. Hai người trên xe đi xuống mở nắp capo để kiểm tra thì khói lửa bùng lên nên hô hoán.

Công an sau đó có mặt ghi nhận hiện trường vụ cháy xe. Ảnh HT.

Những người dân xung quanh phát hiện cũng huy động bình cứu hỏa tiếp cận dập tắt đám cháy sau ít phút.

Tài xế cho biết xe vẫn vận hành bình thường trước lúc xảy ra sự cố. Vụ cháy khiến toàn bộ phần dây điện, dây dẫn động cơ và phần nhựa bị cháy hoàn toàn. Theo nhận định của tài xế, nguyên nhân cháy rất có thể là do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.