Bình Dương chặt ‘vòi bạch tuộc’ tín dụng đen

(PL)- Tín dụng đen hoành hành không chỉ ở thành phố mà vươn vòi đến nông thôn.

Không chỉ trên các tuyến phố, khu công nghiệp ở Bình Dương nhan nhản những tờ rơi, quảng cáo “cho vay nhanh; hỗ trợ tài chính chỉ cần CMND, hộ khẩu”... mà các “dịch vụ tài chính” này đang vươn vòi đến các vùng nông thôn.

Nhiều người không kham nổi lãi cao đã bị các nhóm cho vay bắt giữ, đánh đập…

Theo bà NTD (ngụ huyện Phú Giáo), gặp lúc khó bà đã gọi điện thoại theo số trên tờ rơi, sau đó có người đến gặp, xưng là “nhân viên tín dụng” làm thủ tục cho vay. Bà vay 10 triệu đồng trả góp nhưng thực tế chỉ nhận 8,2 triệu đồng (lãi suất 14%/tháng).

Lúc đầu bà trả đúng hẹn nhưng sau đó công việc không thuận lợi nên trả không đúng hẹn. Thế là “nhân viên tín dụng liên tục gọi điện thoại đến chửi bới, đe dọa…

Còn anh Lợi, công nhân, vay của Công ty Nhất Tín (ở thị xã Dĩ An) 25 triệu đồng (lãi suất 15%/tháng). Đóng tiền mấy tháng thì anh mất khả năng chi trả, thế là 16 thanh niên đến nơi ở của anh bắt giữ, chở về trụ sở của Công ty Nhất Tín. Tại đây, anh bị đánh, bắt viết giấy nợ, thu chiếc xe máy. Công an đã bắt giữ bảy người trong vụ này để điều tra.

Băng nhóm tín dụng đen bắt người, đánh đập và cưỡng đoạt tài sản bị công an bắt giữ. Ảnh: VH

Công an thu giữ hàng trăm tờ rơi của các công ty tín dụng đen.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Thân, Phó Trưởng Công an huyện Phú Giáo, hiện trên địa bàn xuất hiện tín dụng đen với lãi suất cao, người vay không kham nổi. Lúc này các đối tượng cho vay sẽ đến nhà gây rối, đe dọa đòi nợ, đánh đập, phá hoại tài sản… gây mất an ninh trật tự.

Thời gian vừa qua Công an huyện Phú Giáo đã triệt xóa tám đường dây cho vay nặng lãi, khởi tố sáu vụ với bảy bị can. Công an đang củng cố hồ sơ xử lý tiếp 17 người.

“Để không sập bẫy tín dụng đen, người dân không nên tin vào những lời mật ngọt và kịp thời cung cấp tin báo về đối tượng có biểu hiện cho vay nặng lãi cho công an để chúng tôi xử lý” - Trung tá Thân nói.

Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, cho hay là địa phương đang có kế hoạch đánh mạnh loại tội phạm này, nhất là tại các khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM.

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Hệ lụy của tín dụng đen gây ra rất lớn nên từ đầu năm, ban giám đốc đã cho khảo sát nắm tình hình ở các doanh nghiệp núp bóng như công ty cho thuê tài chính, các cơ sở cầm cố thế chấp tài sản… và cương quyết xử lý. Từ đầu năm đến nay công an địa phương trong tỉnh đã bắt giữ 23 người liên quan đến tín dụng đen.

“Loại tội phạm này nếu không xử lý thì sẽ nhanh chóng phát triển gây mất an ninh trật tự, phát sinh nhiều loại tội phạm như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí gây ra giết người… Vì vậy, ngoài việc bắt giữ, xử lý hình sự thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền người dân, phát tờ rơi khuyến cáo không tham gia và tích cực tố giác loại tội phạm này. Chúng tôi cương quyết sẽ chặt đứt vòi bạch tuộc của loại tội phạm này, triệt xóa các băng nhóm tội phạm cho vay nặng lãi” - Đại tá Chính khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.