Bắt 4 bị can vụ nhóm tín dụng đen đánh chết con nợ

(PLO)- Nhóm tín dụng đen tới nhà nghỉ bắt anh P. đưa lên xe đưa chở ra khu đất trống đánh đến chết, sau đó mang thi thể nạn nhân ném ra khu vực ven quốc lộ 18.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố, bắt tạm giam bốn Nguyễn Ngọc Trản (35 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi), Nguyễn Văn Luyện (42 tuổi, cùng trú TP Cẩm Phả) và Chảo Thế Anh (24 tuổi, trú Thanh Hóa) về tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật. 

Ngày 5-10, công an tỉnh này cho biết như trên.

Ba bị can trong nhóm tín dụng đen tham gia bắt giữ, đánh đập khiến nạn nhân tử vong (từ trái qua: Luyện, Anh, Tùng)

Bốn bị can này thuộc nhóm tín dụng đen do Vũ Hoa Vinh (Vinh “thảo”, 35 tuổi trú phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) cầm đầu, đã có hành vi bắt giữ con nợ là anh Phạm Văn P. (33 tuổi, trú huyện Vân Đồn) sau đó đánh nạn nhân tử vong, vứt thi thể ra ven quốc lộ 18.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 18-9, Công an xã Cẩm Hải (TP Cẩm Phả) phát hiện thi thể anh Phạm Văn P. ở ven quốc lộ 18 thuộc khu vực dốc Khe Giá. Trước đó bốn hôm, rạng sáng 14-9, anh P. bị nhóm tín dụng đen tới nhà nghỉ mà vợ chồng anh thuê ở bắt giữ anh mang đi.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra. Bước đầu công an đã vận động đầu thú và bắt giữ bốn người trên.

Nhóm này khai khai hôm 22-6, P. có vay 50 triệu đồng tại tiệm cầm đồ Hoàng Anh của Vinh “thảo” hẹn một tháng sau sẽ trả. Đến hạn, P. không có tiền trả nên lảng tránh nhóm Vinh “thảo”. Nhóm tín dụng đen này đã đến nhà hàng của gia đình anh P. đe dọa đòi tiền.

Ông Phạm Văn Hảo, bố anh P., hẹn tới 13-9 sẽ trả tiền nhưng tới hẹn vẫn chưa trả được.

Thi thể nạn nhân P. được phát hiện tại rãnh nước ven quốc lộ 18

Rạng sáng 14-9, Vinh cùng Trản, Thi, Tùng và sáu đàn em nữa đi trên hai ô tô tới nhà nghỉ bắt giữ anh P. Cả nhóm bịt mặt vờ thuê phòng rồi dùng dao kiếm khống chế bảo vệ và vợ chồng chủ nhà nghỉ, đồng thời chạy lên tầng ba phá cửa phòng khống chế anh P. đưa lên ô tô.

Cả nhóm đưa P. đến khu vực bãi đất trống ở phường Cẩm Sơn đánh đập sau đó cả nhóm bỏ đi bỏ mặc nạn nhân. Tới trưa 11-9, Vinh “thảo” chỉ đạo đàn em quay lại khu đất trống thì thấy anh P. đã chết. Đêm đó, nhóm đàn em của Vinh “thảo” mang xác anh P ra khu vực dốc Khe Giá vứt xuống rãnh nước ven quốc lộ 18.

Hiện Vinh “thảo” cùng những đàn em khác, trong đó có một số người ở TP Hạ Long, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và công an đang tiếp tục truy bắt để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.