Bé trai khuyết tật bị bắt cóc, đánh đập

(PL)- Nghi can bắt cóc trẻ có biểu hiện nghiện ma túy.

Chiều 21-9, sau năm ngày cấp cứu, cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị tật, câm bẩm sinh) đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cháu Tú vẫn đang điều trị trong tình trạng đa chấn thương và luôn hoảng sợ khi thấy người lạ. Công an đang truy bắt Nguyễn Thanh Sơn (trú TP Vinh, Nghệ An) - nghi can bắt cóc, hành hạ cháu Tú.

Anh Nguyễn Văn Sỹ (cha cháu Tú) chăm con tại giường bệnh, nói trong nước mắt: “Kẻ bắt cóc và đánh, đốt con tôi là Nguyễn Thanh Sơn. Hắn thuê phòng trọ cạnh nhà tôi. Chiều 19-8, tôi hâm cháo cho Tú ăn, lúc quay trở ra không thấy Tú, đứa cháu gái nói thấy ông Sơn chở Tú đi rồi. Tôi nghĩ Sơn mến cháu, chở cháu đi chơi nhưng gọi điện thoại thì Sơn không nghe máy. Sau đó nhiều lần vợ chồng tôi gọi điện thoại thì Sơn trả lời Tú khỏe, ở khách sạn. Tôi đi tìm các khách sạn ở Vinh và đến nhà cha mẹ của Sơn hỏi nhưng không tìm được Tú. Tôi nhắn tin sẽ báo công an thì Sơn nhắn rằng Tú có trộm của Sơn 400.000 đồng. Đến ngày 16-9, bảo vệ khách sạn Hoàng Anh 1 (TP Vinh) phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng 206, trong tình trạng bị đánh, đốt cháy nhiều bộ phận trên cơ thể, thương tích đầy mình nên báo công an. Công an TP Vinh đưa con tôi đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu và báo tin cho tôi”.

Cháu Nguyễn Anh Tú với những vết thương do đánh đập, đốt cháy dã man. Ảnh: ĐẮC LAM

Ông Hoàng Khắc Tuấn, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1, xác nhận Sơn thuê phòng 206 ở cùng đứa trẻ từ ngày 13-9. Đến chiều 16-9, Sơn gọi điện thoại đến khách sạn hỏi gia đình cháu bé đã đến đón cháu về chưa. Nhân viên chạy lên phòng 206 kiểm tra phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng. Hiện Sơn còn nợ hơn 800.000 đồng tiền thuê phòng khách sạn”.

BS Nguyễn Văn Việt, khoa Phẫu thuật thần kinh-cột sống, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, cho biết: “Cháu Tú nhập viện chiều 16-9 trong tình trạng nhiều vết thương khắp cơ thể, tinh thần hoảng loạn, trí não không bình thường. Trên mặt, ngực, tay chân và hậu môn lở loét, dương vật tụ máu, có dấu hiệu như bị lạm dục tình dục”.

Được biết Sơn đã ly hôn, thuê phòng ở trọ một mình hơn hai năm nay. Gần đây Sơn có biểu hiện nghiện ma túy. Nghi can Nguyễn Thanh Sơn đã bỏ đi đâu không rõ. Trước đó một tài xế taxi đến phòng trọ thu dọn đồ đạc, tư trang của Sơn đưa đi.

Ông Sỹ nhận định: “Tôi nghi là Sơn biết con tôi bị câm nên định bắt cóc ép nó vận chuyển ma túy. Nếu công an bắt thì Tú cũng không khai báo được. Có thể khi “ngáo đá” Sơn dùng dây cao su đốt cho nhựa chảy xuống da thịt con tôi và đánh đập, bạo hành”.

Hiện Công an TP Vinh cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - PC45 Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc điều tra.

ĐẮC LAM

Vợ chồng anh Sỹ thuộc diện khó khăn, không có việc làm ổn định. Cháu Tú có thẻ bảo hiểm y tế nhưng vẫn chưa được hưởng bảo hiểm. Chị Trần Thị Giang (mẹ cháu Tú) nói: “Phía bệnh viện cho rằng chưa có kết luận điều tra nên chưa cho hưởng bảo hiểm. Vợ chồng tôi phải vay mượn gần 10 triệu đồng đóng tiền viện phí rồi tính sau”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.