Giải cứu bé trai khuyết tật bị bắt cóc, đánh đập, đốt dã man

(PLO) - Sáng 21-9, sau năm ngày cấp cứu, cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị tật, câm bẩm sinh) - bị bắt cóc, đánh đập, đốt dã man, đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên cháu Tú vẫn đang phải cấp cứu, điều trị trong tình trạng đa chấn thương trên bãi não và luôn hoảng sợ khi thấy người lạ.

Anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1968, bố cháu Tú) chăm con tại giường bệnh, nói trong nước mắt: “Kẻ bắt cóc và đánh, đốt con tôi là Nguyễn Thanh Sơn-thuê phòng trọ cạnh nhà tôi".

Giải cứu bé trai khuyết tật bị bắt cóc, đánh đập, đốt dã man ảnh 1
Cháu Nguyễn Anh Tú đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Đắc Lam

Chiều 19-8, anh Sỹ đi làm thuê về vào nhà hâm cháo cho Tú và đứa con út hai tuổi ăn. Khi hâm cháo xong, anh quay trở ra đã thấy Tú biến mất khỏi nhà. Anh chạy đi hỏi thì đứa cháu gái nói thấy ông Sơn chở Tú đi rồi liền điện cho ông Sơn thì ông Sơn không nghe máy mà chỉ nhắn tin báo là Tú đang ở khách sạn và đang khỏe.

Sau đó, nhiều lần vợ chồng anh Sỹ gọi điện cho ông Sơn thì ông Sơn không nhấc máy mà chỉ trả lời tin nhắn. Vợ chồng anh Sỹ cũng nghĩ ông Sơn qúy cháu Tú nên đưa cháu đi chơi.

Y bác sĩ đang chăm sóc cháu Nguyễn Anh Tú

Anh Sỹ nhiều lần đi tìm các khách sạn ở Vinh và đến nhà bố, mẹ của ông Sơn hỏi nhưng không tìm được cháu Tú. Anh Sỹ nhắn tin dọa ông Sơn là sẽ báo công an thì ông Sơn nói rằng Tú có trộm của ông ta số tiền 400 ngàn đồng.

Cho đến ngày 16-9, bảo vệ khách sạn Hoàng Anh 1 (ở TP Vinh) phát hiện cháu Tú bị Sơn nhốt trong phòng 206, trong tình trạng bị đánh, đốt cháy nhiều bộ phận trên cơ thể, thương tích đầy mình. Bảo vệ báo công an và sau đó Tú được đưa đến Khoa Thần kinh cột sống, BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An, cấp cứu.

  Những vết đánh đập, đốt đã man tại bộ phận sinh dục cháu Nguyễn Anh Tú.

Ông Hoàng Khắc Tuấn, bảo vệ kiêm trực lễ tân Khách sạn Hoàng Anh 1 cũng xác nhận, Sơn thuê phòng khách sạn ở cùng đứa trẻ từ ngày 13-9. Đến chiều 16-9, Sơn điện đến khách sạn hỏi gia đình cháu bé đã đến phòng 206 đón cháu bé về chưa. Ông Tuấn chạy lên phòng 206 phát hiện cháu Tú đang bị nhốt một mình trong phòng và trên mình đầy thương tích, cháu cũng không nói được nên đã báo công an.

Ông Sỹ nhận định: “Tôi nghi là ông Sơn biết con tôi bị câm và tàn tật nên bắt cóc con tôi về để bắt cháu đi làm công cụ xách ma túy”.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc, điều tra vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.