Bé trai 4 tuổi ngã xuống sông, 2 trẻ đi cùng sợ không báo cho người lớn

(PLO)- Cháu bé bốn tuổi đi chơi ở khu vực sông Trường, không may bị trượt chân, ngã xuống sông tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-6, ông Nguyễn Hữu Sự, Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Trà My (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đau lòng.

Cháu H không may bị trượt chân, ngã xuống sông tử vong. Ảnh: CTV

Cháu H không may bị trượt chân, ngã xuống sông tử vong. Ảnh: CTV

Chiều 18-6, cháu ĐTH (4 tuổi, quê huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) chơi ở khu vực bờ sông Trường (đoạn qua Tổ dân phố Đồng Bàu, thị trấn Bắc Trà My).

Trong lúc chơi, cháu H không may bị trượt chân ngã xuống sông. Sự việc có hai cháu nhỏ khác chứng kiến nhưng không báo cho ai biết.

Đến tối, gia đình không thấy cháu, tổ chức đi tìm thì hai em nhỏ mới nói vụ việc.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày (18-6), người dân đã tìm thấy thi thể cháu H.

Nhiều người xót xa khi theo dõi sự việc đau lòng. Ảnh: CTV

Nhiều người xót xa khi theo dõi sự việc đau lòng. Ảnh: CTV

Theo ông Sự, gia đình cháu H quê ở Quảng Ngãi, cha mẹ làm nhân viên bảo vệ và phục vụ ở quán karaoke No-1 (thị trấn Bắc Trà My) nên cháu theo cùng.

Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc đau lòng có mực nước rất cạn. Tuy nhiên, cháu bé mới bốn tuổi, chập chững biết đi nên khi ngã xuống sông, không có khả năng xoay sở dẫn đến đuối nước.

Trong tối cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể cháu bé về quê ở Quảng Ngãi lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.