Quảng Trị: Cán bộ trung tâm y tế đuối nước tử vong

(PLO)- Một cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đuối nước tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-6, Trung tâm Y tế huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết một cán bộ của đơn vị đuối nước tử vong.

Ông Phước được đưa đi cấp cứu.

Ông Phước được đưa đi cấp cứu.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, ông Trần Ngọc Phước (45 tuổi, ở Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) về bãi tắm Gio Hải để tắm biển.

Vào khoảng 6 giờ 40 phút, ông Phước không may xảy ra đuối nước. Lúc này có nhiều người dân đang có mặt tại bãi tắm phát hiện nên đã tri hô, ứng cứu. Ông Phước sau đó được đưa vào bờ trong trạng thái bất tỉnh.

Các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã có mặt tham gia sơ cứu. Sau đó, ông Phước được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Gio Linh tuy nhiên không qua khỏi.

Được biết, ông Phước là cán bộ làm việc tại khoa Dược, Trung tâm Y tế huyện Gio Linh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.