Rủ nhau tắm hồ, 3 trẻ ở Trà Vinh đuối nước thương tâm

(PLO)- Bốn em trai ở Trà Vinh rủ nhau tắm hồ thì không may 3 em (trong đó có 2 anh em ruột) bị đuối nước tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, tin từ UBND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong.

Trước đó vào chiều 15-6, bốn em nam gồm TTTN (14 tuổi), TTTM (8 tuổi, em ruột TN, cùng ngụ ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc), TTK (12 tuổi) và TTT (10 tuổi) rủ nhau đi tắm tại hồ ở ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc.

Đến khoảng 17 giờ, ba em TN,TM và TK bị đuối nước nên em TT chạy về thông báo cho người lớn hay để đến ứng cứu nhưng không kịp. Hơn 20 phút sau, thi thể ba em được tìm thấy dưới đáy hồ.

Hiện thi thể ba em đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Được cha mẹ của ba em đều đi làm việc ở TP.HCM, các em ở nhà với ông bà nhưng không may xảy ra sự việc đau thương này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.