3 học sinh THPT đuối nước tử vong

(PLO)- Ba học sinh cấp ba xin gia đình đi chơi nhưng không may đuối nước tử vong ở Hòn Cỏ (xã Song An, thị xã An Khê, Gia Lai).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 9-6, tin từ UBND thị xã An Khê (Gia Lai), cho biết trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba em học sinh tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, ba học sinh gặp nạn, gồm: TVH (17 tuổi, lớp 11A4), HXT (19 tuổi, lớp 12A9) và NTTT (18 tuổi, lớp 12A9, đều thuộc Trường THPT Quang Trung, thị xã An Khê).

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: NDCC.

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: NDCC.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 8-6, các em xin gia đình đi chơi. Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình liên lạc không được nên tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng nay 9-6, người dân phát hiện xe máy và đồ dùng các em để lại trên bờ hồ Hòn Cỏ (xã Song An, thị xã An Khê) nhưng không thấy người nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cả ba học sinh được tìm thấy đã tử vong dưới hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.