Bắt vụ vận chuyển 53,5 kg thuốc nổ

(PLO)- Sáng 23-11, tại bến đò thuộc hẻm 229/17/13 (phường Thắng Nhất-TP. Vũng Tàu), Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Cục Điều tra phòng chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với cụm trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam) bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Quỳnh (28 tuổi, quê quán Phú Yên) đang vận chuyển một khối lượng lớn thuốc nổ.

Theo đó, khoảng 2 giờ 45 phút, Quỳnh đang vận chuyển số thuốc nổ từ trên đất liền xuống ghe thì bị các cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang (ảnh). 

Tại hiện trường công an xác định khối lượng thuốc nổ Quỳnh đang vận chuyển có trọng lượng 53,5kg. Ngoài ra, phát hiện thêm 50m dây cháy chậm, 100 kíp nổ, một xe máy BKS 72L8-5090 đối tượng dùng để vận chuyển số thuốc nổ từ đất liền đến bến đò.

Đại diện Cục Điều tra phòng chống buôn lậu, cho biết đây là vụ vận chuyển thuốc nổ lớn nhất từ trước tới nay do Cục bắt giữ. Hiện tại vụ việc đang được bàn giao cho công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.