Chết dưới ao tôm vì một két bia

(PL)- Ông Đặng Văn Bên, Trưởng ấp 2, xã Giao Thạnh (Thạnh Phú, Bến Tre), cho biết đã tìm được thi thể của anh Nguyễn Văn Nghiệp tại một ao nuôi tôm trên địa bàn.

Khoảng 14 giờ ngày 22-11, anh Nghiệp cùng hai người bạn đến nhà ông Tống Văn Nghĩa ở ấp 2 để nhậu. Đang giữa tiệc nhậu, anh Nghiệp được ba bạn nhậu thách nếu lặn được từ bờ bên này qua đầu bên kia ao nuôi tôm sẽ chung một két bia. Anh Nghiệp nhận lời thách đố rồi nhảy xuống ao. Đợi lâu không thấy anh Nghiệp lên bờ, các bạn nhậu tá hỏa lao xuống ao tôm tìm thì vớt được xác anh này.

Sáng 22-11, người nhà chị Trần Thị Khuyên (thôn 7, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đã làm lễ an táng cho chị và con gái chị là Trịnh Thị Kim Oanh (15 tuổi).

Trước đó, tối 20-11, chị Khuyên cùng cháu Oanh ra khu vực hồ thôn 7 để bắt cua. Đến hơn 21 giờ, không thấy vợ và con về, anh Trịnh Văn Dung (chồng chị Khuyên) đi tìm thì phát hiện thi thể vợ và con gái lập lờ dưới hồ nước sâu với hàng chục con cua bu kín thi thể. Khi được vớt lên bờ, mặt và tai các nạn nhân bị cua cắn nát.

HOÀNG NAM - ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.